Hội Quán 24h
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Nội quy - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.
Hội Quán 24h
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Nội quy - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.
Hội Quán 24h
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hội Quán 24h


 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Admin 1 (1025)
HÀN PHONG (644)
qtuan2902 (616)
Yến trinh Nhok li (608)
dinhdomesco0310 (524)
pe.heo (318)
Admin (160)
Thiên Thanh (155)
BaBy Monkey (153)
Nắng xuân (145)
888...ai có rảnh thì vào đây 8 nhé lượt xem888...ai có rảnh thì vào đây 8 nhé - 6707 Xem
Chuyên mục đăng ký bài hát lượt xemChuyên mục đăng ký bài hát - 6524 Xem
Tình yêu và nỗi nhớ lượt xemTình yêu và nỗi nhớ - 6241 Xem
Cùng đối thơ chữ " chờ " nha bà con lượt xemCùng đối thơ chữ " chờ " nha bà con - 5960 Xem
Thơ hoài niệm lượt xemThơ hoài niệm - 5825 Xem
Riêng một góc trời lượt xemRiêng một góc trời - 5304 Xem
Thi đấu đối thơ nào lượt xemThi đấu đối thơ nào - 5213 Xem
Trò chơi hát nối nè :D lượt xemTrò chơi hát nối nè :D - 4461 Xem
Bâng quơ.... lượt xemBâng quơ.... - 4453 Xem
Mới đến chung nhà zoi mọi người nek!hjhj lượt xemMới đến chung nhà zoi mọi người nek!hjhj - 3583 Xem
qtuan2902 nhắn vớiChỉ còn là kỷ niệm
gửi vào lúc Mon Jan 28, 2019 9:44 pm ...
:Chân thành chúc các bạn được thành công và hạnh phúc trên con đường đi của mỗi người.

Chào nhé ! Những người bạn của tôi..

Những bài thơ hay (ST)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Sep 24, 2011 2:35 pm
Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_01Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_02_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_03
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_04_newAdmin 1Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_06_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_07Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_08_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_09
Admin 1[Thành viên] - Admin 1Phó Quản Trị Viên
Phó Quản Trị Viên
Quà Tặng Huy Chương : Những bài thơ hay (ST) 16Huy chương danh dự hạng I
Những bài thơ hay (ST) 7 Huy chương thân thiện.
Những bài thơ hay (ST) 57 Huy chương tâm huyết.
Những bài thơ hay (ST) 32 Huy chương sáng tác Pro.
Tâm trạng : happy
Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1025
Sinh nhật Sinh nhật : 25/06/1986
Xu : 46529
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 15
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 09/09/2011
Tuổi : 37
Đến từ Đến từ : Long An
Nick yahoo : .......................
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Vide

Bài gửiTiêu đề: Những bài thơ hay (ST)

Tiêu đề: Những bài thơ hay (ST)

Nói với anh

Bài thơ này viết tặng chỉ riêng anh...
Bằng tất cả chân thành không hoa mĩ...
Bởi yêu quá có nhiều khi ích kỉ...
Ước được bên nhau cả 24h...

Đã 3 ngày cõi lòng cứ ngu ngơ...
Vườn trăng bước thẫn thờ nghe bão nổi...
Tim cuộn sóng khiến lời yêu cũng vội..
Luống cuống tim hờn dỗi giọt lệ đêm...

Trở mình nghe gió lạnh bước qua thềm...
Lòng bỗng chợt thương thêm về chốn ấy...
Gió đông bắc có làm anh thức dậy...
Mảnh chăn đơn đủ ấm hết đêm này...

Làm thế nào cho anh trọn vòng tay...
Để ôm ấp tâm hồn đầy vết cứa...
Và xua được cơn gió đông trước cửa...
Nhờ nắng xuân em gửi trái tim hồng...

Anh phương nào có nghe thấy gì không...
Lời yêu vẫn rộn ràng trong nắng mới...
Tầm xuân đã ươm tình xanh diệu vợi...
Trọn mơ đời ngày ấy chẳng còn xa...

Ôm khát khao những lúc anh vắng nhà...
Nhặt con chữ ghép cho đầy nỗi nhớ...
Lòng đã hứa sẽ tròn câu duyên nợ...
Bữa cơm chiều đơn giản ấm tình em...


Chữ ký của thànhviên


Sat Sep 24, 2011 2:41 pm
Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_01Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_02_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_03
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_04_newAdmin 1Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_06_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_07Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_08_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_09
Admin 1[Thành viên] - Admin 1Phó Quản Trị Viên
Phó Quản Trị Viên
Quà Tặng Huy Chương : Những bài thơ hay (ST) 16Huy chương danh dự hạng I
Những bài thơ hay (ST) 7 Huy chương thân thiện.
Những bài thơ hay (ST) 57 Huy chương tâm huyết.
Những bài thơ hay (ST) 32 Huy chương sáng tác Pro.
Tâm trạng : happy
Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1025
Sinh nhật Sinh nhật : 25/06/1986
Xu : 46529
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 15
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 09/09/2011
Tuổi : 37
Đến từ Đến từ : Long An
Nick yahoo : .......................
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ hay (ST)

Tiêu đề: Những bài thơ hay (ST)

Gió lạnh rồi anh!

Gió lạnh rồi anh!
Những chiếc lá cuối mùa vội rơi như tránh gió
Góc phố quen... ngôi nhà quen.. nằm trong sương vò võ
Cửa then cài đợi người mở xa xưa

Gió lạnh rồi anh!
thổi từ sáng sang trưa
Thông thốc xộc...vào từng ngăn ký ức
Em theo chân gió kỷ niệm run run lật
Chạm phải nỗi niềm thảng thốt lệ rơi ra

Gió lạnh lắm rồi anh, sao anh chẳng về qua
Chuyến tàu trống, gió chen vào buốt giá
Mùa đón mùa, sao mình thành xa lạ
"Chiếc áo tình" chia hai nửa bao lâu?

Gió lạnh rồi...buôn buốt cả đêm thâu!

PL 16.9.09

Chữ ký của thànhviên


Sat Sep 24, 2011 2:43 pm
Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_01Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_02_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_03
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_04_newAdmin 1Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_06_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_07Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_08_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_09
Admin 1[Thành viên] - Admin 1Phó Quản Trị Viên
Phó Quản Trị Viên
Quà Tặng Huy Chương : Những bài thơ hay (ST) 16Huy chương danh dự hạng I
Những bài thơ hay (ST) 7 Huy chương thân thiện.
Những bài thơ hay (ST) 57 Huy chương tâm huyết.
Những bài thơ hay (ST) 32 Huy chương sáng tác Pro.
Tâm trạng : happy
Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1025
Sinh nhật Sinh nhật : 25/06/1986
Xu : 46529
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 15
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 09/09/2011
Tuổi : 37
Đến từ Đến từ : Long An
Nick yahoo : .......................
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ hay (ST)

Tiêu đề: Những bài thơ hay (ST)

Sóng

Em ngồi trên bờ cát
Nhìn biển động vào đêm
Dù ngày rất êm đềm
Biết ngay là biển dỗi!!

Trời trong xanh là thế
Bỗng tự đổi sắc màu
Rồi mưa đến ồn ào
Trời cũng hay vô cớ!!

Biển trời còn như thế
Sao anh nỡ trách em
Những lúc anh bực lên
Cũng làm buồn em vậy!!

Biển lúc động và êm
Trời lúc mưa và nắng
Em lúc yêu và giận
Có khác mấy chi đâu

Cuộc đời là bể dâu
Ta bên nhau mới phải
Sao vội đem ngang trái
Sầu dâng khóe mắt buồn

Để một hôm lệ tuôn
Trời buông cơn mưa lớn
Biển động mạnh giận hờn
Sóng xô tình ta đi..

Sóng xô tình ta đi
Chỉ còn em ở lại
Chỉ còn em ở lại
Nhìn sóng xô tình đi..^^

Chữ ký của thànhviên


Sat Sep 24, 2011 3:32 pm
Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_01Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_02_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_03
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_04_newAdmin 1Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_06_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_07Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_08_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_09
Admin 1[Thành viên] - Admin 1Phó Quản Trị Viên
Phó Quản Trị Viên
Quà Tặng Huy Chương : Những bài thơ hay (ST) 16Huy chương danh dự hạng I
Những bài thơ hay (ST) 7 Huy chương thân thiện.
Những bài thơ hay (ST) 57 Huy chương tâm huyết.
Những bài thơ hay (ST) 32 Huy chương sáng tác Pro.
Tâm trạng : happy
Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1025
Sinh nhật Sinh nhật : 25/06/1986
Xu : 46529
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 15
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 09/09/2011
Tuổi : 37
Đến từ Đến từ : Long An
Nick yahoo : .......................
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ hay (ST)

Tiêu đề: Những bài thơ hay (ST)

Gửi cho anh

Anh lạ quá - sao giờ này anh mới hiểu
Bao đắng cay chua xót cuộc đời em
Những đêm khuya lặng lẽ dưới ánh đèn
Tâm sự cùng anh với bao nhiêu buồn tủi

Anh nói hiểu những chất chồng như núi
Giằng xé em giữa sóng gió cuộc đời
Mà tại sao – tại sao hả anh ơi
Em phải nhận những lời chua chát thế

Có lẽ - với anh, trước giờ em vẫn tệ
Đem nỗi buồn trút hờn cả sang anh
Em muốn mượn chút hơi sưởi ấm trái tin cằn
Rồi lặng lẽ em về trong góc nhỏ

Con người em – chông chênh như thế đó
Một chút mưa – một chút nắng mong manh
Chỉ tình yêu cho anh – mãi mãi chân thành
Mà lạ quá – sao giờ này anh mới hiểu


22.6.10
Lữ Khách

Chữ ký của thànhviên


Sat Sep 24, 2011 3:45 pm
Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_01Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_02_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_03
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_04_newAdminNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_07Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_08_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_09
Admin[Thành viên] - AdminQuản trị viên
Quản trị viên
Quà Tặng Huy Chương : Những bài thơ hay (ST) 57
Huy chương tâm huyết.
Những bài thơ hay (ST) Th_tien
Huy chương sáng tác.
Những bài thơ hay (ST) 16
Huy chương danh dự hạng I.
Tâm trạng : conful
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 160
Sinh nhật Sinh nhật : 16/07/1982
Xu : 46391
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 3
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 08/09/2011
Tuổi : 41
Đến từ Đến từ : Long An
Nick yahoo : Lang.tu_07
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.
Những bài thơ hay (ST) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ hay (ST)
https://hoiquan24h.forum-viet.com

Tiêu đề: Những bài thơ hay (ST)

Biển

Anh về với biển chiều nay
Có nhặt được trái tim em trên sóng
Có thấy nỗi buồn em in trên cát đọng
Ơ hờ ánh trăng soi

Con dã tràng tiếc thành quách. Loi choi
Không giận biển xây hoài mơ mộng cũ
Đêm ảo huyền...chút tình xưa dẫu ngủ
Dưới chân bờ con sóng nhớ lao đao

Anh về với biển, có thấy biển xanh xao
Ôm lặng lẽ bóng hình người con gái
Yêu một lần...một lần đau ngây dại
Lệ đổ vào đáy sóng mặn mòi trôi

Biển một thời...thương nhớ quá đi thôi
Lòng đắng đót mỗi lần nghe gió hát
Đã hóa bọt bèo...muốn yêu người khác
Mà trái tim bướng bỉnh chẳng nghe lời...

Chắc biển ngày xưa đã giữ lấy em rồi...

PL 4.7.10

Chữ ký của thànhviên


Sun Sep 25, 2011 5:12 pm
Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_01Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_02_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_03
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_04_newAdmin 1Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_06_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_07Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_08_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_09
Admin 1[Thành viên] - Admin 1Phó Quản Trị Viên
Phó Quản Trị Viên
Quà Tặng Huy Chương : Những bài thơ hay (ST) 16Huy chương danh dự hạng I
Những bài thơ hay (ST) 7 Huy chương thân thiện.
Những bài thơ hay (ST) 57 Huy chương tâm huyết.
Những bài thơ hay (ST) 32 Huy chương sáng tác Pro.
Tâm trạng : happy
Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1025
Sinh nhật Sinh nhật : 25/06/1986
Xu : 46529
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 15
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 09/09/2011
Tuổi : 37
Đến từ Đến từ : Long An
Nick yahoo : .......................
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ hay (ST)

Tiêu đề: Những bài thơ hay (ST)

BIỂN VÀ ANH

Đứng trước biển, ta ngàn lần nhỏ bé
Nhận ra mình là một kẻ cô đơn
Biển cồn cào... Anh cũng khát khao hơn
Từng đợt sóng trải hồn trên bãi cát...
Ôi tình yêu đến với ta ào ạt
Rồi bất ngờ phai nhạt tựa mây trôi,
Biển và anh cùng rũ rượi, tả tơi
Sao nỗi nhớ chẳng rời trong tâm trí,
Biết tìm đâu... tìm đâu người tri kỷ
Đêm vắng đành mộng mị dưới trăng sao !
Biển vẫn thế, con tim mãi dạt dào
Nguyện suốt đời nhủ thầm trao tất cả,
Lòng ấp ủ bao ước mơ rất lạ
Nhưng vô tình em vội vã ra đi
Nên có lẽ em chưa kịp hiểu gì
Anh với biển nhiều khi buồn lắm đấy,
Cứ ngóng trông mỗi bình minh thức dậy
Mong em trở về... nơi ấy... Biển và anh !...

NC

Chữ ký của thànhviên


Sun Sep 25, 2011 5:14 pm
Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_01Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_02_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_03
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_04_newAdmin 1Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_06_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_07Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_08_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_09
Admin 1[Thành viên] - Admin 1Phó Quản Trị Viên
Phó Quản Trị Viên
Quà Tặng Huy Chương : Những bài thơ hay (ST) 16Huy chương danh dự hạng I
Những bài thơ hay (ST) 7 Huy chương thân thiện.
Những bài thơ hay (ST) 57 Huy chương tâm huyết.
Những bài thơ hay (ST) 32 Huy chương sáng tác Pro.
Tâm trạng : happy
Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1025
Sinh nhật Sinh nhật : 25/06/1986
Xu : 46529
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 15
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 09/09/2011
Tuổi : 37
Đến từ Đến từ : Long An
Nick yahoo : .......................
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống không thẹn với lòng
Những bài thơ hay (ST) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ hay (ST)

Tiêu đề: Những bài thơ hay (ST)

Tình biển

Người ta nói thuyền và biển yêu nhau
Bờ dỗi hờn, biển tham lam quá thể
Trách được chi, sóng đa tình đến thế
Hôn bờ rồi, còn ve vuốt thuyền kia

Và bờ vẫn nghe biển mỗi tối khuya
Thường tâm tình cùng trời đêm quyến rũ
Sóng rì rào bao lời yêu ấp ủ
Yêu bầu trời, nên biển biếc màu xanh

Bờ vẫn biết tình biển vốn mong manh
Con sóng xô vỡ tan tành thương nhớ
Bờ ghen thầm biển đôi lần trăn trở
Yêu bờ rồi, sao biển vẫn chơi vơi?

Trời và biển tuy xa cách đôi nơi
Lại hẹn hò cuối chân trời xa tít
Quyện vào nhau những say mê quấn quýt
Biển với trời, xanh biếc một màu yêu

Hoàng hôn xuống khi tàn nắng mỗi chiều
Trời đem gửi trái tim hồng rực lửa
Biển giữ giùm như muôn đời thề hứa
Biển trả trời vào mỗi buổi bình minh

Biển vốn dĩ là một gã đa tình
Yêu bầu trời, yêu thuyền, yêu cát trắng...
Cho dẫu thế, trong thoáng giây xa vắng....
Biển mơ màng, nhớ.....một ánh sao xa......

BMX

Chữ ký của thànhviên


Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_01Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_02_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_03
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_04_newNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_06
Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_07Những bài thơ hay (ST) Bgavatar_08_newsNhững bài thơ hay (ST) Bgavatar_09
Sponsored content[Thành viên] - Sponsored content
Những bài thơ hay (ST) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ hay (ST)

Tiêu đề: Những bài thơ hay (ST)

Chữ ký của thànhviên


Những bài thơ hay (ST)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hội Quán 24h
Trả lời nhanh
* Không sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hoá
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu trên toàn bộ diễn đàn.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Hội Quán 24h :: -‘๑’- Hội Quán Văn Thơ -‘๑’- :: Các thể loại thơ khác-

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan


{$footer}
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
[/
Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Fri Mar 29, 2024 2:20 am

Flowers and Butterflies Skin
Powered by vBulletin, Version 3.8.6
Copyright ©2011-2022, * Diễn Đàn Hội Quán 24h *
Converted to Forumotion by lang.tu_07@yahoo.com.vn.